1.Bạn tôi
Thời trai trẻ anh là người lính chiến
Bao nẻo đường đất nước đã từng qua
Giờ lặng lẽ bên mảnh vườn quê ngoại
Lại tỉa cành nâng đỡ những mùa hoa.
2. Thành cổ
Tôi lên Thành cổ trưa tháng sáu
Lúc cành phượng vỹ máu mới pha
Các anh nằm lại chưa về kịp
Thắp nén nhang thơm bớt nhớ nhà.
3. Côn Đảo
Ở đây cát mịn vàng như nắng
Bãi tắm Hàng Dương gió bời bời
Trời xanh biêng biếc sau vòm lá
Nghe trái bàng rơi ngỡ tiếng người.
4. Nhánh lan rừng
Trên chuyến xe đò về thành phố
Ta mang theo một nhánh lan rừng
Em chăm chút nâng niu từng cánh mỏng
Thương người về nắng cháy phía sau lưng.
5. Hòn vọng phu
Tôi đã được đi được biết nhiều
Chưa bao giờ thấy tượng tình yêu
Người chồng trông vợ rồi hóa đá
Người vợ yêu rồi chết vẫn yêu.