Người tình không

In bài này

20180529 Kieu

Tranh: Chàng Vương quen mặt ra chào, Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa - Họa sĩ Lê Chánh

Sống thì tình chẳng riêng ai

Khéo thay thác xuống ra người tình không

(Truyện Kiều, bản LVĐ 1871)

Ta biên kịch

vào vai bản thân

ta sắm áo

khoác lên mình trần

cõi người ta ấy

diễn người tình không.

Lần bước dặm xanh tìm cái đẹp

ta hóa thân vào áo cỏ non

cỏ non xanh tận chân trời chứ?

hay tận chân trời sẽ tận không.

Người tình không ấy

là Tiên hay Kiều

những người con gái

đoạn trường bao nhiêu.

Dẫu là một thuở họ yêu

cũng chưa hái quả những chiều xuân đâu

mới vừa cởi áo cho nhau

đã nghe ước mộng qua cầu gió bay

mới vừa một chút cầm tay

đã trôi thân đến nơi đày đọa thân.

Vào cõi tình nồng

bỗng tan như sóng

vào cõi tình rỗng

hóa người tình không.

Người tình không, người tình không

lắng nghe trong lệ những dòng thơ trôi

Cõi người ta ấy

diễn mà mua vui

cõi người ta ấy

người đâu hỡi người!

NC