Em đi tìm anh

In bài này

Em đi tìm anh

Đâu đó giữa hai thế kỉ

Anh đứng trong rừng mưa

Lá đẫm mùi lửa cháy.

Không một tiếng chim nào

Một bông hoa hay một ánh sao.

Sao mắt anh buồn vậy

Là em, anh không hay

Hay là anh đổi thay.

Em đi tìm anh

Đâu đó giữa mây mù và ánh sáng

Tái sinh trống rỗng hành trang

Chỉ gương mặt anh, em mang.

Vũ trụ cợt đùa

Buổi chiều xưa rơi mất

Riêng em, em vẫn tin

Lời hẹn ngày gặp mặt.

Có lẽ lỡ rồi

Chuyến tàu ga cuối

Một thế kỉ nữa trôi

Còn gặp không, anh ơi?

08/2018